Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MẮT TÌNH

mắt chong từ thưở ba mươi
tình đau từ thuở đưa người qua sông
nghe khuya từng giọt mưa hồng
rưng rưng dòng lệ giữa dòng gối chăn
sợi buồn nhuộm nửa vầng trăng
dỗ đêm thao thức sầu ngăn ngõ về
lối nào lạc bóng sao khuê
bao năm lầm lũi nỗi quê một mình
ruỗi lòng theo dấu lênh đênh
nhớ trăm con nước gập ghềnh bờ xa
hẹn nhau chút nắng quê nhà
người đi nhạt bóng chiều tà năm xưa
ta về đứng giữa ngàn mưa
mắt chong giờ đẫm hương mùa biệt ly
nợ tình đừng trách nhau chi
mười năm lạc xứ còn gì nữa đâu .

01-21-03