Cô Bán Thơm
Thơm Củ Chi mình tròn nhiều khiá
Một cô em đỏng đảnh dáng người
Bán Thơm sao cứ cười hoài
Làm tôi ngây ngất nụ cười bướm ong
Miếng Thơm ngon màu hồng với ớt
Ăn một lần cho trót vấn vương
Môi em như đoá hoa hồng
Bàn tay nhỏ nhắn khó lòng làm ngơ
Phải Thơm ngon, hay chờ người đẹp
Bao nhiêu người đứng xếp hàng mua
Mua thêm bao miếng cho vưà
Làm quen đôi phút cò cưa vẽ vời
Em tên chi, trâm cài diễm lệ
Tóc mây bồng buông để bờ vai
Phải em cô gái bắc kỳ
Dịu dàng thanh tú lời say khách hàng
Cô bán Thơm dịu dàng mắt liếc
Làm chân đi cứ tiếc ngẩn ngơ
Ôi thôi tôi đã mộng mơ
Mê Thơm cô bán trông chờ mỗi khi
Mong một ngày không người tìm đến
Cô nàng Thơm chẳng biến đi đâu
Tôi mua nguyên gánh đợt đầu
Nhờ cô chẻ gọt cái sầu tương tư
Nhật Lâm
21/01/03
Cô Bán Thơm (2)
Cô nàng Thơm bàn tay khéo léo
Khách qua đường thường kéo lại xem
Chờ nghe tiếng nói dịu êm
Vu vơ chào hỏi để thêm được gần
Đôi môi hồng mơ màng chúm chín
Một mùi hương cũng khiến đảo điên
Hình như cô có đồng tiền
Nhìn cô đon đả yêu phiền cũng bay
Kẻ giàu sang tiền đi mấy lúc
Mua Thơm nhiều núi bạc cũng vơi
Suy đi nghĩ lại bao ngày
Đường đi duy nhất tương lai nhiệm màu
Cô hàng Thơm nàng dâu tuyệt mỹ
Đem về nhà ngắm kỹ từng giây
Anh về thưa mẹ mối mai
Thương tình hai đứa héo gầy vì Thơm
Nhật Lâm
28/01/03