Ru biển - Biển ru

Thương tặng sư mẫu BN - Jess...


Ru biển - Biển ru


Ngày xưa biển hát ta nghe
Ngày nay ta hát
Nghe nè !
Biển ơi...

Còn nhớ không ?

Khi biển hát biển cười
Bãi cát vàng hiền hòa ôm tiếng sóng
Nay nức nở nghẹn ngào trong tiếng khóc
Cây run mình e sợ trước cuồng phong

Đau đớn con tim
Tê tái cõi lòng
Hàng châu rơi hỏi tình ai có hiểu
Nhạc cất lời mà nhịp xa cách điệu
Khép mắt huyền...
Giông tố gửi vào đâu ?

À ơi ! Ngủ ngoan !
Biển ơi... Chớ sợ...

Trăng xa rồi thủy triều chớ dâng lên
Nghe ta hát khúc nhạc chẳng cần tên
Mong xoa dịu làm vơi đi nỗi nhớ
...
À ơi ! Ngủ ngoan
Khổ chi mà trăn trở
Gương vỡ òa năm tháng sẽ pha phôi
Khép mắt huyền chẳng màng chi duyên nợ
Mặc cho ai mang tiếng hát đi rồi.
...

Biển vẫn thế đời đời mang dáng Ngọc
Sóng dịu dàng ôm bãi cát mênh mông
Biển vẫn hát những lời ca chắt lọc
Biến đau thương thành những trái tim hồng

Ngày xưa biển hát biển cười
Ngày nay biển hát
Ta ngồi, ta nghe
...

Sa. Dec.29.05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả