Xuân và tình yêu
Đông qua Xuân đến anh nơi đâu ??
Trống vắng hồn em kết tụ sầu
Thầm hỏi nhớ ai ... ôi, nhớ quá ?!
Để nghe tim thắt quặn niềm đau
Còn anh, nhớ không ?? có nhớ không ??
Nói cho em biết để vui cùng
Dẫu sương pha lạnh hồn không lạnh
Ta ấm với nhau ... ấm cõi lòng !
Từng ngày Xuân thắm cứ dần trôi
Hương tết quê mình ở xứ người ...
Lặng lẽ âm thầm không tiếng pháo
Mai vàng chẳng nở những nụ tươi
Anh ạ, chiều nay mây tím thanh
Có đôi chim Uyên líu trên cành
Ước gì như chúng ... bên nhau nhỉ !
Để thấy tình mình đẹp mộng xanh
Để thấy tình yêu ngời lá hoa
Sắc màu hương ngát chẳng phai nhòa
Cách xa bao dặm lòng không cách
Xuân giữa tình ta mãi đậm đà !
21.1.03