Cảm Tác

Cảm nghe tiếng hát của người
Trong em bỗng thấy một trời bâng khuâng
Chiều buông gió lộng cây rừng
Thoáng nghe suối đổ trên vùng thông xanh

Đêm dài tỏa bóng trăng thanh 
Trãi cùng đồi núi, mênh mông gió về
Áo hoa một thuở nguyện thề
" Trăng mờ bên suối" má kề trên vai

Vút lên giọng hát ngân dài ...
Người xưa đã vắng, trang đài quạnh hiu
Canh khuya ôm lấy cô liêu
Chiếu chăn còn đó, ít nhiều tương tư

Rừng xưa dòng suối uyễn hư
Bao nhiêu thề ước, bây chừ vỡ tan
Người chia hai nửa trăng vàng
Riêng em một bóng nhớ chàng đêm thanh. 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả