Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TẶNG

 
Tôi tặng riêng “ Em “một LỜI thơ,
Một đàn cóc nhái nhảy lô nhô.
Một con cò trắng bay đến mổ
Một con nhái bén chết tuổi thơ.

Tôi tặng riêng “ Anh” một VẦN thơ
Mặt trời ló rạng nắng vàng tơ,
Một đêm mê ngủ giờ thức dậy.
Một sáng quê hương đẹp bất ngờ.

Tôi tặng riêng “ Cô “ một TRỜI thơ
Một vùng châu ngọc, đẹp như mơ
Một con thuyền mộng chờ cô xuống .
Có kẻ tương tư đứng ngóng chờ.





NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT.
28XII05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả