Nguyễn Đình Hoài Việt
MIẾNG TRẦU VÔI
Em gái quê tôi có còn ngoan ,
Có còn hái lộc buổi đầu xuân ,
Có thường đi chợ trên làng Thượng ,
Mua sắm cau trầu đón tôi lên. ?
Mùa xuân năm ấy hội đầu năm
Có người khách lạ đến nhà thăm
Cau trầu lễ vật trên mâm cỗ
Bà mối đi đầu đến hỏi em.
Bẽn lẽn em buồn trốn nhà trong,
Me gọi em ra ,em bảo không ,
Từ chối vì anh,, em chưa muốn ,
Xin đợi sang năm em lấy chồng.
Thời gian oan nghiệt đã ba năm
Đường đời mưa gió biệt tin em .
Nghe đâu em chết trên biển cả
Chưa kịp ăn trầu vôi đã tiêm.
Tôi đã về đây thăm mộ em,
Muôn người rộn rịp đón tân niên,
Riêng tôi cảm thấy buồn vô tận,
Biết đến bao giờ gặp lại em ?
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Bính Tuất 2006.
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.