Gửi Người..Tri Kỷ Đâu Đây


 
Đêm vuốt mặt, rừng xanh vờn tuyết trắng
Thản trong mơ dường như tiếng ru hời
Cánh Hạc nhỏ tung vào vùng đêm tối
Tri kỷ đâu ? hơ hãi bước chơi vơi

Ta ôm xác một loài chim rong ruổi
Mãi u hoài dừng lại bước chung thân
Đôi môi mộng ta cắn nghiền không nát ...
Bằng lời câm, nhắn nhủ với tình nhân !

Bước cao thấp, ô hay ..say hay tỉnh ?
Trái hoa tình ngược dốc ngoài tầm tay
Buốt ngày tháng, thịt da người in dấu
Những đường cong, động cứng chữ phôi thai...

Hãy uống đi.. ly rượu tình tiễn biệt
Nhắp đầu môi, giẫy dụa khúc tình sầu
Bến ngũ hồ nào ai đứng đợi đâu
Hứng sương nhạt dăm ba câu thơ rụng

Kìa, có phải ta trách người không nhỉ
Sao không là Phạm Thái nhớ Quỳnh Như ...
Để đêm về cào cấu nhịp tương tư
Màu đen mỏng che góc đời vàng ố !

Có một
loài chim
bỡ ngỡ
nhìn ta
như thố lộ...

Phan Cát Linh
Dec-24-05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả