Câu Chuyện Buổi Sáng

Em sẽ kể anh nghe câu chuyện buổi sáng
Về một người đàn bà mà người ta cho rằng hết sức bị điên
Em bất lực em không thể lên tiếng
Rằng các người : chính các người mới điên !

Người đàn bà điên
Đưa tay vớt cụm nắng
Ngỡ là ánh vàng ròng
Ngóac miệng cười thích thú

Người đàn bà điên
Giang hai tay bắt lồng lộng gió mà ôm
Ngỡ là báu vật
Mãn nguyện trên môi bật thành tiếng

Người đàn bà điên
Gặm mẫu bánh mì mà ứa tràn nước mắt
Con chuột bò ngang dè dặt
Sao mày dị ứng với người cùng số phận với mày , chuột ơi?
Những con người mặt hoa da phấn
Những con người ăn vận bảnh bao
Hết bịt mũi lại nhíu mày soi mói
Bọn trẻ con giương ánh nhìn thơ dại
Có ai hay
Ở góc nhỏ không xa
Một cô bé cười rạng ngời hạnh phúc khi trên tay còn nửa ổ bánh mì

30/12/05
Đỗ Ngọc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả