Những vì sao
Em thiếu anh như đêm thiếu mặt trời
những vì sao là mắt em nhung nhớ
khi anh đến là bóng đêm tan vỡ
sao giận hờn, có phải tại em đâu (!)
Đá vọng phu sắc thắm chẳng phai màu
bên khóe mắt, những vì sao như lệ
em nhớ anh, bởi sóng tình vẫn thế
sẽ bạc đầu từ biển hẹn xa xăm
Sóng ôm bờ bền bỉ giấc trăm năm
đêm hôn ước, những vì sao - nhân chứng
như bản nhạc dập duềnh loang vết sóng
những trầm-thăng ấp ủ mộng anh đào
Con dốc đời khúc khuỷu giữa non cao
em định hướng, những vì sao - nhân ảnh
môi chín mọng, nụ hôn dường chắp cánh
hóa tình thơ bù-lấp khoảng không nhau
Em vắng anh - lực hút giữ tinh cầu
vùng tiệm cận sóng yêu tràn mãnh liệt
những vì sao lấp loang trời băng tuyết
chuyển sắc hồng thắp lửa giữ đêm hoa
Những vì sao - là mắt khép nhạt nhòa:
nếu mai kia mặt trời không chiếu sáng,
nếu biển đời vọng phu không ngày tháng,
nếu thuyền hoa không ngự bến trăng vàng!
(Tập viết vu vơ - 30122005)