Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHOẢNG KHÔNG

 KHOẢNG KHÔNG

 

Độc hành
Mình tôi dông ruỗi

Nợ đời
Vây trăm nghìn nổi

Nợ áo cơm
Quẳng gánh lo toan

Nợ tình
Chưa tròn trúc mai

Một nửa đó ngàn dặm

Một nửa đây mong chờ
Ngày hiu quạnh lẻ loi
Đêm ấp ủ tình xa
Tóc rối che tim lạnh
Ai ngăn lệ thổn thức .

Thương bóng nhớ hình
theo mây gió

Tiếng lòng cuốn theo tia chớp

Vòng tay gối đầu
chỉ thoảng mây ngàn bay

Ánh mắt nồng nàn
Sao lạc giữa không trung

Môi hôn
Vị mặn rơi khoảng không !

Quanh tôi
ánh sáng và bóng tối
bâng khuâng nỗi trống vắng

Chập chờn
Tôi giẫm lên tôi !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả