MỘT NỬA
MỘT NỬA
* Hỏi trăng : trăng vàng sáng đẹp thế ?
Đừng nghĩ chỉ mình mảnh trăng côi
Nhớ soi rọi trong cõi đi về
Cho đây trút bỏ kiếp lẻ loi .
* Hỏi mây : mây có thấy chúng tôi ?
Vì mây ơi , xin mây đừng che khuất
Trong trời hai sinh thể bé nhỏ
Đang bắt đầu bài hát chung đôi .
* Hỏi gió : gió đưa ta tới đâu ?
Sao không làm ô thước bắc cầu
Để vạn ngày tháng năm bất tận
Tình chúng tôi muôn kiếp thâm sâu .
* Hỏi mưa : mưa buồn ai khóc mãi ?
Cho sóng nước chảy con sông dài
Trường Giang ướt mi sầu rơi giọt
Lẻ bạn đơn thân , lệ đêm ngày .
* Hỏi nắng : nắng thôi đừng gay gắt ?
Chỉ phớt nhẹ những tia ấm nồng
Cho ta tìm lại trong ánh mắt
Một nửa ngày nào … tiếp nụ hôn