Anh Biết Không?
Khi anh về ngày vẫn còn xanh
Trái tim em khắc khoải triền yên ắng
Đêm cuối gập nhìn chúng mình lẳng lặng
Chắc đêm buồn vì biết... Mai xa?
Khi anh về phương ấy với người ta
Em cô đơn bên này âm thầm quặn nhớ
Một ánh mắt xoáy vào tim vụn vỡ
Một nụ cười chết cả đoá trà my
Em bất lực nhìn mỗi dấu chân đi
Hàng nước mắt tiễn người về phương ấy
Phương không em
Phương không có thống hối
Anh biết không?
Ở một phương xa vời
Người con gái hướng về anh... mãi mãi
Dẫu biết mình không có ngày trở lại
Vẫn thầm mong
Ở nơi ấy
Bình yên
30/12/05
Đỗ Ngọc