Tế văn : ĐẠI THẮNG NGUYÊN MÔNG

Hốt Tất Liệt Nguyên Mông Đại Đế
Âu Tây chinh đại thắng trở về
Khan-ba-liq (*)đại lễ khao quân
Trong dã tâm vẫn còn thâm độc

Dốc nhìn Nam phồn vinh no ấm
Nổi lòng tham nam tiến xâm lăng
Hai mươi vạn tiến quân đằng sát
Bạo Thát quân chiếm đất Đại Nam
Vận non nước Bình Than họp lão

Hỡi nên hòa hay chiến ! Toàn dân
Một rừng dân già trẻ hô to
Quyết Chiến Thắng chung lòng diệt địch
Hàng Tướng Lĩnh Chúng Dân thề hội

Đồng nhứt tề dưới trướng Đạo Vương
Bốn ngã quân tương lệnh truy quan
Tràn máu giặc Đằng Giang dậy sóng 
Mặt Tây bắc Thoát Hoan khiếp sợ

Phía Vân Nam Toa Đô bỏ mình
Lý Hằng , Áo Lỗ Xích , Bằng Phi
A Lý , Ô Mã Nhi , Phàn Tiếp
Đại tàn quân mấy kiếp suy tan

Nghìn quân thù chết tan như rạ
Vạn Kiếp , Hàm Tử , Bến Chương Dương
Chương Quốc Sử viết ngày Đại Thắng
Thanh bình nay đến với Đại Nam

Hỡi Anh Hùng  ! Toàn Dân Tướng Sĩ 
Hãy đi về Lễ Bái Tổ Tông 
Đây , ba hương dốc trọn tấm lòng
Thủ khấu kính Vong Quân các ngã

Các chi lộ , Tướng Quân  Kỳ Mã
Đại lễ xa danh tặng Công Thần

                               Đông Hòa

 (*) Bắc Kinh Trung Quốc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả