Cánh Thư Xuân Không Gửi
Xuân về Em viết tặng riêng Anh
Cánh thư, cho dẫu mộng không thành
Cho dẫu không tròn lời ước hẹn
Vẫn cùng chung ngắm ánh trăng thanh
Xuân này Em lại chép thêm thư
Nắn nón, run run, viết từ từ ....
Âu yếm Em mang vào giòng chữ
Gửi tình qua nét bút ưu tư
Xuân sang Em viết thật nhẹ nhàng
Thư tình ngây ngất biết bao trang
Chép sao cho hết tình sâu đậm
Ghi hoài chẳng dứt nỗi riêng mang
Xuân nay Em ngồi viết vần thơ
Trút hết tâm tư cạn bến bờ
Trên lá thư xanh mà không gửi
E tình tan biến mất trong mơ ....