Chuyện Xưa
Em còn nhớ ngày xưa anh hay nói
Mình có duyên nên gặp gỡ cuối đời
Cầm tay em mắt lấp lánh vui tươi
Cùng hò hẹn ly cà phê góc phố
Cùng nhau cạn những chén trà nho nhỏ
Anh nâng niu pha chế rất công phu
Những buổi chiều rất đẹp của mùa thu
Anh mơ mộng như chàng trai mới lớn
Em cũng vui của niềm vui hoa phượng
Mỉm miệng cười, nụ cười tuổi mười lăm
Bỏ quên đời, bỏ quên những băn khoăn
Trong giây phút chỉ còn là hiện tại
Anh còn nhớ những ngày xưa thân ái
Ngồi bên nhau ta quên hết chuyện đời
Chuyện u buồn của một thuở xa xôi
Chuyện vui sướng của một thời trẻ dại
Mà bây giờ hai khúc quanh phải, trái
Ta nhìn nhau như hai kẻ lạ xa
Hoa lan vàng đã tàn héo hôm qua
Sẽ rụng xuống những bông hoa tội nghiệp
Anh còn nhớ chậu lan và cánh thiếp
Anh gửi em lời tha thiết dường bao
Sao bây giờ gặp lại chẳng dám chào?
Có phải tại nhánh lan vàng tàn úa?
Sương Mai
Giọt sương có phải là tôi
Hình như cùng rớt xuống đời bơ vơ