Đông cảm

Lất-phất ngoài sân hoa trắng rơi.
Lao-chao cánh quạ vút ngang trời .
Cây khô sừng-sững trơ cành héo
Dưới gốc cam vàng lá tả-tơi .

Trời đã vào đông rồi đó em
Gió đưa hơi lạnh thoáng qua rèm
Bâng-khuâng bên tách cà-phê nóng
Viễn xứ lòng sầu quạnh-vắng thêm

Không biết giờ này em có vui
Những hàng cây kiểng vẫn xinh-tươi ?
Con đường cũng -mộng -mơ ngày cũ?
Em có cười như thuở sánh đôi ?

Ừ nhỉ qua rồi chuyện bút-nghiên
Mà sao lòng vẫn cứ triền-miên
Sống trong kỷ-niệm đà xa khuất
Ray-rức hồn đơn dễ ngủ yên

Em nhỉ tháng ngày qua rất nhanh
Hết thời son trẻ tuổi xuân xanh
Người đi để lại ngàn mong đợi
Ai có buồn đâu chuyện chẳng thành

Sương đến trải đầy trên cỏ hoa
Hằn trên dấu nhớ mảnh đời xa
Lờ-mờ cảnh-vật chừng hư-ảo
Lạ cả đất trời , lạ cả ta .

Cam quận 12-30-05


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả