Đường Xưa
Mỗi lần thu tới lại nhóm trường
Lòng xót thu xưa thuở học trò
Một thời thơ dại , nhẹ âu lo .
Cặp sách cùng bạn chung bước đường
Đường cũ đan cao hàng me thưa
Người phu quét lá nhẹ chổi lùa
Góc phố hẹn nhau vui gặp gỡ
Chuyện trò nói mãi cũng chưa vừa
Con đường đưa đón học trò ngoan
Trao nhau hạt cỏ , xỏ dây "xoàn"
Ti Gôn đong đưa chùm tim vỡ
Ép vào trang giấy vết mực loang
Thuở ấy Chín về qua Ngô Quyền
Mỏng chân ràng buộc lắt lay niềng
Bước đi nặng gót trần ai đó
Xót xa sức kiệt vẫn cười hiền
Mãi lại thu về , thu nhớ thương
Sách đèn nhẹ gánh tóc bạc sương
Con đường ngày xưa chừ nhớ lại
Đi về chẳng quản guốc còn vương