Thien Huyen Tu­
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cuồng Phong Sầu

=======================================
LIÊN HOÀN THẬP TUYỆT - CUỒNG PHONG SẦU
SÓI ĐỒNG HOANG ĐỘC NGÂM
=======================================

CUỒNG PHONG SẦU 01
Sầu lên ngùn ngụt một đêm nay
Dốc cạn cô liêu vào chén đầy
Khói ảm hồn thơ đêm mộng huyễn
Sương mờ trí huệ phút cuồng quay
Độc ngâm độc ẩm mình đơn độc
Say rượu say thơ chẳng bạn say
Ngùn ngụt sầu dâng lên khóe mắt
Lệ chưa kịp đổ đã khô ngay

CUỒNG PHONG SẦU 02
Khô ngay chẳng biết lệ còn không
Cô quạnh niềm riêng ai tỏ lòng
Vắng bạn một mình buồn quay quắt
Khát tình thân lẻ nhớ mênh mông
Đàn ai văng vẳng khơi sầu dậy
Lòng trí mơ mơ gợn bóng hồng
Đêm quạnh đêm cuồng đêm lạnh lẽo
Niềm riêng đành tỏ với hư không

CUỒNG PHONG SẦU 03
Hư không vang vọng tiếng kinh cầu
Khúc nhạc chiêu hồn đảo phách mau
Tịch mịch âm âm lan cõi nhớ
Say sưa chất ngất tỏa miền sầu
Khúc đâu vụt chuyển cuồng phong hận
Âm sắc bỗng thành bát ngát đau
Thổ mộc kim tiền cùng réo rắt
Lay hồn về hát giữa đêm sâu

CUỒNG PHONG SẦU 04
Đêm sâu một bóng ngắm trăng non
U uẩn mình ta thức mỏi mòn
Ánh lửa bập bùng buồn diệu vợi
Bóng người thấp thoáng nhớ héo hon
Rã rời tiếng vạc kêu đơn lẻ
Lạc lõng côn trùng cất nỉ non
Mòn mỏi đêm buồn mình một bóng
Giọng hò ai đó réo chon von

CUỒNG PHONG SẦU 05
Chon von ai hát giữa non ngàn
Một kiếp sầu đau bỗng vụt tan
Giọng tựa mây bay vờn tâm khảm
Tiếng như nước chảy nhẹ nhàng lan
Cuồng say cuồng hận cuồng mê mải
Sầu ngất sầu ngây sầu ngút ngàn
Một nốt nhạc Thiền rung huyễn hoặc
Điệu sầu ai tấu vẫn miên man

CUỒNG PHONG SẦU 06
Miên man sầu trải suốt canh dài
Lòng tự hỏi lòng ta nhớ ai
Chén rượu chưa vơi tình đã cạn
Vần thơ vừa trọn nghĩa phôi phai
Không bè không bạn không tri kỷ
Hết ái hết ân hết trúc mai
Thôi thế thôi thời thôi thế vậy
Một mình ngồi hát khúc bi ai

CUỒNG PHONG SẦU 07
Bi ai ngồi hát giữa dòng đời
Sầu dậy trùng trùng theo nhịp lời
Tri kỷ mấy người trong cõi thế
Cố nhân ai kẻ giữa mù khơi
Sầu không có mối không tan nổi
Buồn chẳng có nguồn chẳng thể vơi
Giọng hát chưa ngưng sầu đã dậy
Tiếng buồn lan tỏa khắp muôn nơi

CUỒNG PHONG SẦU 08
Muôn nơi sầu dậy lên trùng trùng
Mười ngón nguyệt cầm bát ngát rung
Rũ bóng trăng thanh soi bóng rũ
Chùng dây phím lạnh lạc dây chùng
Giọt buồn trĩu nặng hồn lay lắt
Nhịp hận loang đầy điệu nhớ nhung
Cạn hết ly trăng dòng nhạc đứt
Hư âm còn đọng nỗi mông lung

CUỒNG PHONG SẦU 09
Mông lung lạc mấy lối tơ lòng
Đã tưởng có rồi thoắt hóa không
Chới với tay đan niềm mộng ảo
Bơ vơ bám víu nhánh sầu đông
Chẳng cầu chẳng chứng nên cầu chứng
Phi sắc phi không ngộ sắc không
Cố bám niềm tin tham chính đạo
Kinh buồn gõ mãi nhịp tình nồng

CUỒNG PHONG SẦU 10
Nồng nàn một chén rượu tình say
Chuốc mãi không tròn tiếng đổi thay
Gặp gỡ trăm năm cười chất ngất
Tương phùng mấy khắc mộng lung lay
Câu thơ chưa thỏa niềm khao khát
Chén rượu đã tàn cuộc gió mây
Gọi hết cô liêu hư huyễn dậy
Sầu lên ngùn ngụt một đêm nay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả