Anh Không Về
Anh không về hái tình em nữa sao ?
Ngày gì đâu mà gió nhiều đến thế
Đêm gì đâu già ngoằng trên tuổi trẻ
Khóc nông nổi mình hay khóc mộng ban sơ
Anh không về tìm em nữa sao ?
Nắng rọi vào
Chiếc ly thuỷ tinh
Hờ hững
Cánh hoa hồng đêm vừa mới đẫm sương rên lên chết sững
Em vờn bóng mình
mặt phố rát dấu chân
Anh không về ngỏ lời yêu em sao ?
Bản nhạc không lời như rằng anh không tiếng
Chiếc đĩa xoay vòng điệu du dương
bật cả máu môi
Anh không về hở yêu dấu em ơi !
Gọi thế nào để lòng anh thẩm thấu
Gịot nước mắt
Em
Lưng tròng
Nỗi nhớ
Anh ?
28/12/05
Đỗ Ngọc