Ác Mộng Đêm

 
Anh nhìn kìa ! Ngày mới vẫn nắng lên
Sau hàng dâm bụt cánh hồng au đượm ngọt
Mật của hoa chẳng cần ai tỉa tót
Mật của người có tỉa tót không
mà như dao sộc vào tim ?
 
Nắng quái chiều vẫn cứ lên
Lại khép dần ngày sau đốm nâu ánh sáng
Mắt của ai lửng lơ treo đầu ngỏ
Ngóng tiếng lá khô
Mang gót
             Chân người về
 
Nắng tinh khôi vẫn chạy ngược bờ đê
Chim rỉa cánh
                   Gío vi vu nhàn hạ
Mà trống trải trong em lớn quá
Sợ tiếng thở dài giật mình đánh thức giấc ngủ quê
 
Em tự ru mình vào cơn mơ
Tìm anh
Đêm đầy mộng mị
Giọt mồ hôi in rịn trán
                              mắt mở to trống hoác
Như vậy là mình đã thật xa nhau !
 
28/12/05
Đỗ Ngọc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả