Dấu Tình Hư Ảo

Về đâu ôi ! những giấc mơ ?
Chỉ còn tan tác bơ vơ cuối đường
Gió đông quyện vết thê lương
Nụ tình héo vội bên tường hư hao

Mộng về một thuở xôn xao
bây giờ lặng lẽ lao đao dáng gầy
Ngày qua mưa bão trùng vây
Dấu tình hư ảo dài tay hững hờ

Cung thương phím lạc đường tơ
Tình như bọt sóng vào bờ vỡ tan
Lòng ai đã lạnh hương nhang
Sao mù khói nhớ tro tàn xót xa ....

Mùa xuân xưa chẳng về qua
Sầu lên cuốn mãi âm ba ngậm ngùi
Đâu người bóng vẫn ngược xuôi
Tôi tìm hư ảo một đời bâng khuâng.


Jan 21, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả