TUỔI MƯỜI BẢY

Tuổi mười bảy em nhiều mộng ước

Cuốn tóc bay trước cổng trường xinh

Mãi lặng thinh đưa mắt ngắm nhìn

Em đẹp lắm hình hài thon nhỏ

 

Có phải em loài hoa trắng đỏ

Đến mười giờ nở tựa hoa hồng

Mặc gió đông đưa đẩy từng cơn

Hoa vẫn gợn ánh màu rực rỡ

 

Khi xuân sang ta mơ đến ngõ

Đón chờ em để tỏ tình yêu

Chiều hoa viên bóng liễu đợi chờ

Trong hoang mộng ngỡ em vừa tới

 

Em ơi ! Tình sao như trăng vợi

Mấy đêm sang ai đợi ai chờ

Nỗi niềm như ở khối tương tư

Từ ánh mắt khi em mười bảy

 

                           Đông Hòa

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả