MƯỜI SÁU TUỔI
Chưởng Binh Lễ (*) năm muời sáu tuổi
Đất Long xuyên cuối nẻo trời xa
Chợt nhớ ra đêm ở Sài Gòn
Chúng bạn cũ vẫn còn cắp sách
Nhớ hè ấy xách tay hành lý
Bước đi tìm hè cũ ngày xưa
Sài gòn ơi mấy nhớ cho vừa
Trưa nắng đổ bánh mỳ ăn vội
Rồi mỗi chiều từng giờ ngồi đợi
Bóng hoàng hôn đôi mắt tìm ai
Chúng bạn đâu tăm cá biệt hoài
Người ở lại nỗi niềm thương cảm
Tám tháng tụ trường (*) như vắng bóng
Mấy hoài mong bạn hữu nhiều năm
Muốn hỏi thăm nhưng chẳng còn người
Đành để gởi chôn vào dĩ vãng
8.4.1975 Đông Hòa
(*) Trung học tổng hợp Chưởng Binh Lễ An giang
(*) Nghĩ học từ tháng 11.1974 - 6.1975 do CT