Tìm Đâu Nguồn Cuội

Nửa vầng trăng treo lửng lơ mây xám
Nửa cuộc tình trao hờ hững vô duyên
Nửa con tim vẫn chuốc những ưu phiền
Nửa cốc rượu vẫn triền miên nốc cạn

Ta là ai ? nửa cuộc đời choáng váng
Thức đêm nhìn những khoảng trống mênh mông
Đêm màu trắng hai bàn tay cũng trắng
Trắng cuộc đời trắng cả những hư không

Ta là ai ? lạc loài những tháng năm
Như hạt cát lạc trôi trong sa mạc
Gió cuốn tung mịt mù xa xa lắc
Nửa cuộc đời khoảnh khắc đã trôi nhanh

Cuốn dòng đời trôi như nước chảy
Biết làm sao xô đẩy ngược dòng
Giá tháng năm đừng bao giờ lên số
Ta buộc đời trong lứa tuổi đôi mươi

Để yêu anh trong cuồng nhiệt tuyệt vời
Và mãi mãi vẫn là thời son trẻ
Giá không gian đừng bao giờ lưu lạc
Để tình em ôm chặt mãi anh thôi   

Mộng huyễn

http://www.halanphuong.net




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả