Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


tình cờ ... tình đến

 

hôm ấy gặp người tưởng chừng muôn thuở
lạ lùng chưa, như duyên tự kiếp nào
lối về em bỗng xôn xao
mưa Cali cuối năm chào tình xanh

từ xa lạ bây giờ thành nhung nhớ
đêm về là trăn trở gọi tên nhau
tháng Chạp trời đổ mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ bắt cầu tương tư

giòng sông em du dương uốn khúc
chảy về nguồn, thôi thúc chở chuyên
ngoài trời mưa đổ triền miên
tình cờ ... tình đến ... se duyên đợi chờ!


31 tháng 12.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả