Hà nội nên thơ
Hà nội em có bên Hồ Gươm
hàng liễu gầy e ấp giọt sương
áo trắng thêu đơn sơ nhánh phượng
cho anh thăm dù mấy độ đường
Hà nội em có bên dòng sông
Hồng Hà đó chảy xuyến xao lòng
trong nắng chiều em ngồi soi bóng
hương tóc mây quyện cả Thăng Long
Cho anh tương tư suốt một đời
Cho anh về nhặt cánh hoa rơi
ép trong trang sách đời thương nhớ
gửi về em nỗi niềm khôn nguôi
Hà nội em có bên phố Hàng Hoa
buổi sớm mai áo pha màu sương nhòa
em đi lễ chùa nhành hoa cúc thắm
tiếng chuông thanh thanh nhẹ bay hương trầm
Hà nội em có bên Hồ Gươm
hàng liễu gầy e ấp giọt sương
áo trắng thêu đơn sơ nhánh phượng
cho anh thăm dù khác phố phường ...
19.01.2003