TÌNH EM
Thương Em năm tháng tận tình
Buồn tôi phế tích thương binh tàn đời
Bàn tay Em đã một thời
Vá hồn rách nát đan lời thủy chung
Tình Em : bờ mộng vô cùng
Lòng tôi : một cõi mông lung ,bồi hồi
Khác gì cỏ mục dòng trôi
Em đưa tay vớt đời tôi bọt bèo
Vì tôi , Em chịu sống nghèo
Vì tôi , Em trải lòng theo đọa đày
Tình chưa kịp ấm vòng tay
Đã tràn thương hận giữa ngày tàn vong
Chưa qua Hạ , đã Thu phong
Tôi : thân rã mục, Em : đong giọt sầu
Thăng trầm trong cuộc bể dâu
Vì tôi , Em bạc mái đầu thanh xuân
Thương Em gánh mọi gian truân
Sống đời chinh phụ, bao lần dáng cay
Cảm ơn Em suốt đời này
Em là ánh sáng từng ngày trong tôi
Tạ ơn Em mãi không thôi
Tình Em là bóng trăng soi lối mòn
Bể dâu vẫn thắm lòng son
Một đời tưởng đã không còn tương lai
Bước chân khập khễnh đường dài
Tôi theo trọn kiếp dấu hài Em đi.