CHIA TAY

 

Hôm nay tôi xin giã từ
Tới giờ tôi phải ra đi
Luyến lưu nào nói được gì
Gian trần âm giới phân ly

Tôi xin gởi một lời chào
Xa em lòng xé quặn đau
Long lanh đẫm giọt lệ sầu
Khó lòng níu kéo được nhau

Thời gian như vòng tròn
Thu đông rồi sang xuân
Đời ta đoạn đường mòn
Ngăn cách ở hai đầu

Vẫy tay chào mọi người
Thân quen hay thù hận
Tất cả trả cho đời
Hồn thôi không vướng bận

Xác thân rồi lấp vùi
Cùng bông hồng xấu số
Trong mộ huyệt tối thui
Nơi cuối cùng tôi đó




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả