Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tiếng nhạc lòng mênh mang.

 
 
Một năm nữa lại qua
Thời gian sao vội vã
Một chiều như êm ả
Một chiều như bão giông.
 
Tôi vẫn lạc ngàn không
Hồn vẫn trôi tứ phía
Thi thơ và chữ nghĩa
Hết dòng đời không yên.
 
Còn vài phút nửa đêm
Sang một năm mới mẻ
Thoáng lặng trong đơn lẻ
Chỉ còn nàng thơ thôi.
 
Mình xin kết tình đôi
Tới trọn đời em nhỉ
Đôi chúng mình hoan hỉ
Cần gì hơn trên đời?
 
Chuông đêm sắp đổ hồi
Chào một giờ phút khác
Ta trao nhau khúc nhạc
Ghi nhận tình thi thơ !
 
Đời lại ấm cơn mơ
Dẫu chỉ là hư hão
Đời lại như giông bão
Dẫu bên ngoài lặng im.
 
Sầu lại nhốt trong tim
Khiến con tim mềm yếu
Đã trở thành nhịp điệu
Mãi vương buồn trăng đêm.
 
Em là mối tình êm
Về bên ta trong vắng
Em cho ta tĩnh lặng
Phút mơ màng Xuân sang.
 
Em hãy bước lang thang
Đi cùng ta trăm nẻo
Tặng cõi đời trong trẻo
Tiếng nhạc lòng mênh mang !
 
 
            00h00- 01/01/2006
    
         Hoàng Thy mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả