Em Đã Về
Em đã về cùng ngàn thông rừng lá
Vẫn với sương mù quyện phủ giăng mây
Nghe xót thương những bến đời giục giã
Ôi ! lòng buồn nhớ quá tháng năm qua
Em đã về cùng ngàn thông rừng lá
Đốt nén nhang buồn khói tỏa hương bay
Cám ơn ai năm tháng đã quan hoài
Giờ giã biệt cách xa nghìn vạn thuở
Em đã về cùng ngàn thông rừng lá
Thăm Giáo đường xưa chuông đổ ngân buồn
Chắp hai tay khấn nguyện với hương đàn
Xin mãi mãi Chúa ban ơn thánh thiện
Em đã về với ngàn thông suối biếc
Ôi không gian và vùng thương kỉ niệm
Dalạt buồn mãi mãi vẫn riêng em
Khói lam bay thoang thoảng khoảng trời êm
Em đã về cùng rừng thông ngàn lá
Những con đường với những mái nhà xưa
Ôi mảnh vườn và con đường trước ngõ
Đã mất rồi cùng năm tháng xa đưa