Bondi 01/01/2006

Ngày đầu năm nóng gần ngạt thở

Nhiệt độ lên cỡ bốn mươi lăm (*)

Ngoài Bondi kẻ tắm, người nằm

Cả bãi biển không còn chổ hở.

 

Vào tháng trước cũng vì bạo động

Mấy tuần liền bãi trống buồn thiu

Phố xá đây, lúc ấy tiêu điều

Nay trở lại bình thường nhờ nóng.

 

Mong mọi người quên đi hiềm khích (#)

Và không còn xích mích với nhau

Sống yên vui, da chẳng phân mầu

Hết kỳ thị, không còn thù địch.

 

Nhìn Bondi dường như sống lại

Bao nhiêu người chẳng ngại ra chơi

Cảnh hôm nay trông thật tuyệt vời

Mong nó sẽ được như thế mãi.

               Bondi 20060101 12:30:00

 

(*) 45 Celsius = 113  Fahrenheit.

(#) Cuộc xung đột đã xảy ra giữa một nhóm thanh niên Trung Đông và người Úc da trắng tại bãi biển Cronulla Úc Châu vào khoảng đầu tháng mười hai năm 2005, nó dẩn đến những cuộc bạo động diển ra khắp nơi trên toàn nước Úc. Kết quả là trong vài ba tuần lễ hầu hết các bãi biển đều bị bỏ trống.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả