Mùa đông kỷ niệm

Lá rụng chợt về sang buổi đông

Lặng rơi như thả giọt lệ hồng
Có còn chăng hỏi chiều hoang lạnh

Mỏi bóng trông tìm bóng trời mong

 

Chợt tỉnh giọt sương khe khẽ rơi

Như vừa mới rửa mấy thu đời

Hạt sương từng giọt sầu héo hắt

Tháng ngày lay lắt đợi tình vơi

 

Lại thấy đông về nhớ người đi

Thoáng tình tan vỡ có còn chi

Nhớ xưa bến nước đêm hò hẹn

Đến trọn năm canh mấy thu kỳ

 

Nay đã xa rồi đời mất nhau

Nhớ đêm thao thức nhớ niềm đau

Bàng hoàng khi thấy bình minh đến

Hỏi bóng ngày qua kỷ niệm nào

 

                              Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả