Duyên dáng Cần Thơ
Quá giang em, bước xuống xuồng
Anh về thăm lại miệt vườn khi xưa
Cần Thơ, quả đúng cần “thơ”
Năm nao chia lửa, bây giờ tri âm
Cây kề tai gió thì thầm
Sông ru điệp khúc, âm trầm ngân nga
Cải lương làn điệu mượt mà
Giọng hò sông nước đậm đà khó quên
Sóng Bình Thủy giục triều lên
Ninh Kiều tách bến du thuyền nhẹ trôi
Cam Phong Điền vẫn tốt tươi
Bưởi Ô Môn trả nghĩa người, ngọt thơm
Vĩnh Thạnh vừa trúng tôm
Thốt Nốt, Cờ Đỏ, tay ươm hạt vàng
Lắng nghe ai dạo phím đàn
Nguyên tiêu nhộn nhịp,
rộn ràng rước trăng.
Vòng cung, chợ nổi Cái Răng,
Vườn cây Mỹ Khánh,
nghĩa trang Long Tuyền…
Em cười, nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông, nghiêng bến,
nghiêng thuyền, nghiêng anh.
03/01/2006
Chú thich: Hiện ở thành phố Cần Thơ có 8 địa danh cấp huyện (dỉticts),
gồm 4 huyện là: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thốt Nốt
và 4 quận là Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và Cái Răng.
Các địa danh khác khá nổi tiếng là Cái Khế, Long Tuyền, Mỹ Khánh