Lạc Mất Tình Yêu
Em đã mất đi nữa mảnh hồn
Trong giờ ly biệt buổi hoàng hôn
Ngơ ngác đơn côi còn một nữa
Tan vào trong giá buốt mênh mông
Em trót đánh rơi nữa nụ cười
Nơi ngày xưa ấy thật vui tươi
Tán dóc, truyện trò, trêu nhau mãi ....
Qua rồi xa vắng .....tháng năm ơi!
Vô tình Em mất nữa con tim
Theo bước chân Anh, biết đâu tìm ?
Nữa còn đây thức từng đêm trắng
Ngỡ ngàng nhung nhớ xót xa thêm ...
Khô héo đắng cay nữa cuộc đời
Khi ngày qua hết, tàn cuộc chơi
Em biết yêu Anh là vô vọng
Như phù du ảo mộng nơi nơi ....
Em biết tình ta quá chơi vơi
Thôi đành chôn kín tận mù khơi ....
Viết cho TH, người đã rất xa ....