Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ TRỜI

 
Tôi nốc cạn thơ trời xuân mới
Nhưng chao ôi, sao thấy chưa bưa .
Uống, uống nữa, ngất ngư, chưa đã ,
Vẫn chưa no, thèm quá thơ ơi.

Tự thinh không, ngàn lời vọng xuống
Dưới trần gian , một áng tuyệt vời.
Vầng trăng sáng ngàn đời chiếu rọi
Trên cổ thành bóng tối hồn tôi.

Thơ tươi mát, yêu đời mãi mãi
Theo đường trăng thoải mái bay cao
Thơ bất tận tuôn trào lai láng ,
Nguồn “Thơ Trời “ choáng váng thơ tôi.


NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Khai bút 1/1/06





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả