Chiều Cuối Năm
Chiều nay trời đất giao hòa
Cuối năm hổng lạnh nhưng ta nhớ nàng
Luyến từng bông tuyết dần tan
Giáng sinh ai tặng từng hàng hoa tay
Nhớ ai vụng dại đêm ngày
Mê chi mê lạ gót hài cỏ vương
Bao giờ về lại cố hương
Dài thêm âu yếm tà dương ngập hồn
Chiều đây ít nắng hoàng hôn
Thiếu bờ môi thắm đỏ hồng phấn son
Tương tư cánh bướm lượn vờn
Đường cong xao xuyến trọn vòng ái ân
Bóng người lãng vãng tháng năm
Ngẩn ngơ lữ khách âm thầm chờ mong
Mưa rơi lất phất ngoài song
Mộng tình tri kỷ giữa đông chạnh lòng.
Andy Nguyen Jan 03, 2006