TÔI MUỐN
Kẻ bảo trong thơ phải luôn có thép
Người mơ trong thơ có gío có trăng
Mẹ dạy: Thơ phải có hình dãy đất
Dày mấy ngàn năm Quốc Tổ dựng thành .
Tôi muốn góp thơ dựng lên Ải Bắc
Giữ vững biên thùy, giữ suối Phi Khanh
Tiếng thác đổ dọc ngày đêm Bản - Giốc
Nhổ mốc nhục ô tên "Mục Nam Quan"
Tôi muốn vầng thơ được thành giọt nước
Của Bạch Đằng Giang thời đại hôm nay
Cuộn sóng vùi thây Bắc phương lấn lướt
Cuốn xác bạo quyền hèn nhát tay sai
Thơ tôi - người dân vai trần chân đất
Muốn được làm người . . .hết cảnh ngửa tay
"Lạy ông đi qua lạy bà đi lại
Bố thí chén cơm bát gạo qua ngày!"
Tôi muốn thơ - thành đồng lúa, nương khoai
Nhiều nhà cao tầng, công viên hạnh phúc . . .
Lời thơ chân chất ngân thành nốt nhạc
Bài "Hành Trình Ca" thẳng đến tương lai
Tôi muốn bài thơ được thành viên gạch
Nung đỏ trong lò Hưng Đạo - Trưng Vương
Thấm bao máu xương tiền nhân bất khuất
Lót đừơng dân tôi quang phục quê hương !
( Riêng tặng LPH . Ngày đầu năm 2003)
SÔNG CỬU