Nặng Nề Gì Một Tiếng Em Ơi ?

 
 
Em bước ra từ quả thị thơm
Miếng trầu cánh phượng em têm chờ anh đó
Trang cổ tích lật hoài sao vẫn còn dang dở
Có hạnh phúc nào là mãi mãi  không anh ?
 
Em bước ra từ cô bé bán diêm
Giữa mùa đông khát một vòng tay ấm
Từng chiếc diêm đừng tắt nhé giữa nhỏ nhoi ngọn lửa
Mãi mơ về chiếc vỏ hộp ấm êm
 
Em bước ra từ công chúa Lọ Lem
Nghèo nàn vật chất mà giàu sang tình nghĩa
Vẫn yêu thương chăm sóc cho hai em gái cùng người mẹ ghẻ
Để tiếng chuông mười hai đánh rơi tình yêu anh
 
Em bước ra từ nàng Mỵ Châu
Thả niềm tin theo cánh lông ngỗng trắng
Bay mất đầu thuỷ chung em trao tặng
Tình lang ơi ! Đáy giếng rữa tội mình
 
Em bước ra từ nỗi nhớ của anh
Hãy gọi tên em dù ngàn lần em giật thót
Sợi dây giao cảm của chúng ta vẫn còn tốt
Nặng nề gì đâu mỗi một tiếng : Em ơi ?
 
2/1/06
Đỗ Ngọc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả