Chiều Đầu Năm

Chiều buồn tắt bóng tà dương
Ai thêu áo gối uyên ương sang mùa
Đầu năm ít tuyết nhiều mưa
Xuân nơi đất lạnh sao vừa ước mơ

Thơ nàng muôn thuở bơ vơ
Gieo bao cay đắng đợi chờ huyễn hư
Ý lời man mác trầm tư
Nhạt nhòa khoé mắt thấm nhừ trái ngang

Ai khua thảo mộc giữa đàng
Gót hài trinh nữ động hàng cỏ lay
Đắm hồn theo áng mây bay
Vàng tay nỗi nhớ đong đầy sầu vương

Phôi phai nhân ảnh hải đường
Mờ tan giấc mộng miên trường bên nhau
Đầu năm ngồi đếm cơn đau
Chờ ngày cát bụi nhuốm màu tóc mai .

Andy Nguyen Jan 04, 2006
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả