Tết Bơ Vơ
Giữa băng giá buồn tênh một cõi
Ngớ ngẩn chờ mòn mỏi tim côi
Tuyết sương thấm lạnh nửa đời
Tha phương đất lạ rã rời tứ chi
Tháng giêng tới vu vi gió bấc
Tiếng mưa phùn lất phất ngoài hiên
Dỗi hờn trêu mắt nhung huyền
Long lanh giọt lệ đáp miền châu sa
Tết Bính Tuất ai mà không rõ
Đêm giao thừa pháo nổ rền vang
Đông tàn én bắc về nam
Đón chào xuân đến nắng vàng vườn hoa
Nhớ năm cũ la cà Nguyễn Huệ
Mai trúc đào diễm lệ đua nhau
Khoe hương sắc thắm hơn trầu
Chờ người hữu ý đẹp câu bôi thề
Giữa băng giá bốn bề hoang vắng
Góc thư phòng lẳng lặng niềm riêng
Bánh chưng dưa mỡ y nguyên
Sao tim viễn xứ đọng phiền bơ vơ.
Andy Nguyen Jan 04, 2006