Thơ Cho Anh

Thì bây giờ anh đã hết làm thơ
Sao thế nhỉ hay là anh không còn nữa
Những ngày mộng mơ, một thời hoa mị
Hay bây giờ anh đã hết yêu em ?

Thì bây giờ anh đã hết làm thơ
Không lẽ em lại làm thơ "khèo" anh nhỉ
Cách nào đây ? em không thể nào nghĩ được
Thôi đơn giản là em để anh có ý có từ

Ờ anh ơi ! hôm qua coi tin tức mà buồn
Thì số phận con người không quá hơn hơi thở
Người như anh như em cũng không ngoại lệ
Sinh tử chỉ ngang ngữa trên bày tay

Bài thơ em viết của hôm nay
Không ngoài mục đích để anh có ý
Viết cho em một bài thơ anh nhỉ
Hay viết cho người xấu số ở Virginia ....

Và thế là tháng giêng ...
Em rộn rã đón mùa Xuân sắp tới
Mùa Xuân năm nay sẽ có nhiều niềm vui mới
Sẽ ráng giữ cho anh một góc nhỏ ở trong lòng ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả