Sẻ chia em nỗi muộn phiền

Sẻ chia em nỗi muộn phiền
Nụ hoa hé nở bên miền hoang vu
Sớm mai trời đổ sương mù
Khuất che lối nhỏ mùa Thu bàng hoàng
Vọng theo gió tiếng thở than
Của ngày ly biệt tình tàn theo mây
Người về đôi mắt chợt cay
Người đi lê bước giữa ngày nắng xiên

Sẻ chia em nỗi muộn phiền
Ngòai kia nắng ủ bên hiên ấm nồng
Cuộc đời trôi giữa sắc không
Xa nhau còn nhớ môi hồng ươm mơ
Thì vui với cả đợi chờ
Thì vui với cõi tình thơ ủ lòng
Phận người hai chữ long đong
Ủi an nhau gửi một vòng tay yên

Sẻ chia em nỗi muộn phiền
Mong hoa vẫn nở trên miền đất khô...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả