Xuân xa quê
Xuân đến đây rồi ! xuân nơi xứ xa
Tấm lòng viễn xứ, nghe tuyết đông pha
Mừng xuân bên dòng lệ mắt nhạt nhòa
Chúc tết một mình,ôi... mưa thoáng qua
Quê hương em xuân về trên mái tóc
Ngàn thông xanh như khúc hát rì rào
Quê hương em, mùa xuân trong tiếng pháo
Ngàn sắc hoa khoe vóc dáng hương nồng
Em nhắm mắt, nghe lòng mình muốn khóc
Máu trong tim chảy ngược dòng hăm nóng
Gửi chút tình ĐàLạt xứ mộng mơ
Mùa xuân về hoa nở khắp vườn thơ
Dáng quê hương còn phất phơ tà áo
Ôm bóng hình người con gái Việt Nam
Xuân quê hương dưa hành và tràng pháo
Bàn thờ Cha nghi ngút khói hương trầm
Em nhắm mắt đưa hồn về đồi vắng
Mộ bia buồn im lặng khói nhan bay
Thầm khấn nguyện, con xa nhà cay đắng !
Xuân đang về, kính nguyện giữa đôi tay