stranger -
một hôm mùa đông qua phố
stranger, ngơ ngẩn tóc thơm
vụn về theo đêm rộng mở
dài khuya chia vết mộng thường
em, trầm xưa loang tích
anh, dịu đấm buồn rơi
ngỡ ngàng -
một hôm trời sáng
còn say trong tiếng nói cười
ngỡ ngàng -
một hôm trời sáng
loay hoay lượm nỗi nhớ phơi
ngỡ ngàng -
mắt nâu thinh lặng
ơi tình ơi, thương ai rồi [!]
ơi tình ơi, như rất lạ
stranger vào giấc ngủ, mê
stranger theo mơ xuống phố
ơi tình ơi, khắp lối về
ơi tình ơi, mùa đông. gió
có không như tuyết trắng, bay
có không tình ơi,
rơi. vỡ -
như hôm qua, thắp tháng ngày...
[!]