Trẻ Thơ Trên Đồng Cỏ
Đứa bé khóc khi tuổi đời vừa biết
Thăm thẳm trời bóng đổ giọt sương rơi
Rừng bạt ngàn vung vút gió xa khơi
Đêm giá rét bé thét gào tha thiết
Mẹ Việt Nam ơi !...lệ tràn mãi miết
Vừa chào đời xa mái ấm thân thương
Trăng u buồn biền biệt một cõi riêng
Đứa bé khóc đêm đông về lạnh buốt
Hồn vỡ đau khô mầm chờ sự chết
Giọt sữa nào xin Mẹ hãy cho con!!!
Mẹ Việt Nam xót đau niềm dân tộc
Bé chào đời giữa đồng cỏ mông mênh
Đêm thì thầm..đêm khấn nguyện ơn trên
Mưa đừng rơi..ướt mảnh đời sương gió
Việt Nam ơi ! dòng máu rơi đây đó
Nỗi hãi hùng vây bủa bé thơ ngây
Trên mầm cỏ ôi loang đầy vàng võ
Không có gì ngoài lau sậy hắt hiu
Bé muốn sống giữa lạc loài vô vọng
Giọt sữa nào xin Mẹ hãy cho con!!! :