Trôi Theo Thế Kỷ

Ngẩn ngơ sông nước mênh mông
Chiếc ghe nhỏ bé trên dòng luân lưu
Đời như giấc mộng phù du
Bềnh bồng trăng nước sương mù hắt hiu

Em nghe hồn vỡ tiếng kêu
Nhìn trong sương khói những điều vu vơ
Bao giờ? cho đến bao giờ?
Chiếc ghe nhỏ bé đến bờ bình yên

Trong em đầy nỗi sầu riêng
Xóa cơn mộng tưởng, tấm niềm tương tư
Đường trần là những thật hư
Trôi theo thế kỷ đến trùng dương xa

Ngắm trăng trên đỉnh bóng tà
Sao mai lấp lánh mây che khuất mờ
Nhọc nhằn thân thế thờ ơ 
Chiếc ghe nhỏ bé bên bờ nông sâu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả