sinh nhật năm nay
sinh nhật năm nay em sẽ lắc bầu cua
sẽ cào ba lá, cát tê, và xì dách
sẽ đen đỏ hơn thua một canh bạc
sẽ đem chuyện lòng trang trải một ván tiến lên
sinh nhật năm nay em sẽ đốt thêm
một ngọn nến đốt cháy lụn tàn phiền muộn
sẽ ăn một miếng bánh cho biết đời còn vị ngọt
sẽ uống hết ly champagne cho thấm cổ kẻ sắp già
sinh nhật năm nay không mặc áo hoa cà
sẽ mặc áo dài hồng đi Chùa đảnh lễ
sẽ qùy trước chánh điện và ngôi tam bảo
sẽ tụng một thời sám hối chuyện tình yêu
sinh nhật năm nay nữa là bao nhiêu
tuổi tác trong đời chẳng qua là con số
em sẽ nốc hết một chai bia thật đắng
sẽ hát bài "say", "điên", và "khóc vì tình"
sinh nhật năm nay em sẽ một mình
ngẫm lại quãng đời đã đi qua vội
sẽ khóc, cười, cho những mảnh tình thật tội
sẽ tự chúc mình thêm một tuổi là thêm một niềm vui