Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SONG CỬA MÙA XUÂN

Tôi về gọi nắng chiêm bao
Chiêm bao vần vũ, lao đao gót tình
Gót tình xa vắng lặng thinh
Lặng thinh nét dáng, bóng hình mùa xuân
Mùa xuân hoang vắng xoay vần
Xoay vần nỗi nhớ, niềm mong tủi buồn
Tủi buồn đơn độc thế gian
Thế gian phai nhạt lòng son tình người
Tình người giờ đếm trên tay
Trên tay mười ngón, đọa đày cho nhau
Cho nhau lạc lõng hờn đau
Hờn đau mong đợi, nỗi sầu rưng rưng
Rưng rưng quay quắt khôn cùng
Khôn cùng mong nhớ mùa xuân trở về

                                                 hoangthuongdung
                                    
Xuân 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả