Em Đã Khác Năm Xưa
Mặt rạng rỡ em tươi cười hớn hở
Sau tháng năm thân viễn xứ trở về
Điểm phấn son từng kẽ mắt viền mi
Trông diễm lệ dáng thanh tao đài các
Em mừng kể: -"Nước ta giờ đổi khác
Nào vũ trường, nào quán nhạc nổi lên
Lòng hân hoan khi khắp phố lên đèn
Bước nối bước, người chen nhau rước hội."
Anh gạn hỏi nhưng sao em chẳng nói?
Có còn chăng trẻ thơ đói lang thang?
Chờ chực giành tô phở mứa dở dang
Hay lặng lẽ mặc phũ phàng số phận
Có còn chăng những nữ sinh lận đận?
Ngày đến trường, tối dồi phấn mưu sinh
Cố gượng vui theo điệu khúc sập sình
Ôm hoài bão ánh bình minh lấp lánh
Có còn chăng những mẹ già trĩu gánh?
Giữa đêm đông giá lạnh buốt vai gầy
Môi run run mời khách nán vài giây:
-"Dùng bát cháo cho dạ này bớt khổ."
Trải năm tháng vẫn nguyên màu chốn cũ
Lạ chi đâu em hớn hở vui mừng
Có bao giờ tự ngắm lại trong gương
Em đã khác hay quê hương đổi khác!
01/05/2006